Không ai thiếu nợ nhửng đứa phục vụ nhà hàng bất kể nơi đâu !phục vụ thì dở như hạch, làm biếng, nói sau lưng khách, ăn nói ồn ào không kính trọng thực khách. Đó là đặc điểm của nhửng quán ăn VN ( không phải nhà hàng) ở mọi nơi ! Thực khách chỉ để tiền "pour boire" ( tiền uống nước) theo đúng nghỉa của nó cho nhửng người phục vụ biết chăm chúc cho khách có một buổi ăn thật ngon miệng và thoải mái.
Nhừng đám "du học SV VC" do sự giáo dục của đám chăn trâu nên không biết mình là ai ?, đang đóng vai gì ?, ăn nó hổn xược, mất dạy mà muốn người ta phải cho tiền theo đúng phần trăm , cộng lại đám chủ quán củng là thứ quê mùa, học thức, văn hóa thấp ; nên có bao giò dám đặt chân đến nhửng nhà hàng Mỷ hay nước ngoài để biết người ta quản lý ra sao ? phát khăn giấy mà đếm từng cái mà tự sướng gọi mình là có "nhà hàng" !???.
Vì nhửng lý do trên nên tốt hơn là đừng vô nhửng quán nầy để khỏi bực mình vì nhửng thái độ mất dạy của đám chủ và người làm ! dạy cho chúng vài bài học về kinh doanh ! chứ tiền của nhửng người thực khách không từ trên Trời rớt xuống mà củng không từ lừa đảo mà có.
|