Bà này có lẽ là người đầu tiên và duy nhất có thể đòi lại nhà khi đã lọt vào tay VC.
Nhà người ta đang ở mà tụi nó đưa một đám chó trang bị súng ống vào. Tụi nó chỉ cho một tiếng đồng hồ để mọi người gom được gì thì gom, và lập tức ra khỏi nhà. Lý do đơn giản vì căn nhà này là của sĩ quan ngụy, và nhà nước cần phải tiếp thu.
Ngày đó không bao giờ phai nhòa trong ký ức của gia đình mình. Bà ngoại đã lớn tuổi mà tụi nó nắm kéo đi sềnh sệt vì bà nhất định không chịu đi. Hai người đàn bà cùng một đám con nít mà tụi nó chỉa súng và lên đạn răng rắc như đang đánh giặc.
Không biết là còn bao nhiêu gia đình có cùng chung cảnh ngộ vào lúc đó, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Cũng có một số người nghe tin rằng có thể về đòi lại được nhà. Kết quả là như thế nào? Chỉ là chuyện viễn vong thôi. Cứt mà tụi nó còn táp thì làm gì có chuyện cắn được miếng thịt Bò mà tụi nó chịu nhả ra.
|