Quote:
Originally Posted by lergeneral
Chính những người nhìn thấy những bất công trước mắt mình mà ngậm như hến ,là những người nói nhiều nhất về ngày "uất hận" .Uất hận vì không thể nói nên lời khi mà trên đất nước họ đang sống cũng còn áp bức nhưng họ không nói được vì sự tự ái và nhục nhã mà họ đã tôn sùng một cách vô ý thức.Khi mà người ta muốn cho đất nước và con người của mình trở về thời kỳ đồ đá ....thì họ tán thưởng .....kẻ đó sẽ nghĩ gì về họ....là một đám "ngu xuẫn" nên tin bọn nầy cũng thất bại,đành rút lui thôi.......
|
Biết mình ngu , mình hèn ,mình chỉ câm miệng như hến ,dương mắt lé nhìn bầy vẹm khỉ , dâng đất nước cho chó Chệt ....thì thay đổi đi...chưa muộn mà ."Hạ bô đội đầu xuống , là rớt cọng rau muống thành người " ...ráng đi ....cố lên...cố lên ...(hy vọng chú chưa bị phỏng giái ...chứ còn thuộc nòi nách kịt lũ dơ lấy gì mà lên nổi nữa ...



)