Nếu mình muốn người ta không bóc lột mình thì theo đúng luật, không ai có cơ hội để bóc lột mình ! đừng hy vọng là " lá lành đùm lá rách" nghe mệt quá ! về xứ VC mà có giỏi nói nhửng câu như vây ! nếu như dân Úc gốc Việt có chuyện thì đến tòa đại xứ VC nhờ giúp đở, nếu không có tiền nhét vô họng nó thì xem nhửng con súc vật vẹm ở đây thì coi chúng nó có giúp không ? đối với lủ vẹm : khi không có tiền thì làm đủ mọi cách để cho người khác thương hại, còn khi có dăm ba đồng thì dở họng hổn hào !
Đi ra hà nội thử xem ! coi lủ chó đẻ ! dân ở đây có tình người không ??? hay chỉ là lủ kên kên thi nhau cắn xé người đồng hương nước ngoài ! nên trách nhửng con thú hoang CS, trước khi bắt lổi người khác ! vì chính nó đả tạo ra nhửng thứ nầy ! còn nhửng bài đỉ bút viết trên đây thì chỉ cần có 3 củ là nó liếm đít cả tháng !
|