Quote:
Originally Posted by tctd
ừ!! nuớc mỹ là vậy đó .. vậy mà dân đen việt cộng muốn chạy trốn khỏi cái lũ khỉ lãnh đạo rừng rú truờng sơn để theo Mỹ (sau thời gian đánh cho mỹ cút ngụy nhào) .. nhưng mà nuớc Mỹ có luật bảo vệ nguời dân .. ông này có thể về nhà gọi luật sư đệ đơn tố cáo cái hãng này (ông ta mà thắng thì ông ta cũng hưởng đuợc vài chục triệu .. không ít hả ) trong khi đó dân đen việt cộng thì sao? không tội bị đánh chít mẹ, nhiều khi vô đồn côn an, không còn đuờng về nhà . rồi biết kiện ai đây, hay chỉ ôm đầu máu chịu một mình ..coi cái vụ formosa coi .. dân kiện chịu đền 500 triệu đô . dân đen có đuợc con mẹ gì không??
|




Dân đen mà đi kiện là tụi nó đánh chết mẹ luôn. Mầy kiện tao thì mầy sẻ chết! Dân đen vào đồn côn an bị tra tấn đến chết, kiện ai???