Cha ông chúng ta thường bảo rằng "Lời nói 0 mất tiền mua", đây là châm mgôn của dân "đen" huống hồ đối với giới thương gia và chính trị gia tập sự như ông Trump...
Nhìn tổng quát hơn, tôi thấy thời gian sẽ trả lời tất cả. Tuy nhiên với hành động hiếu chiến vừa qua, ông Trump thật ra là tự bắn vào chân mình mà vẫn ung dung tự tại chăng? Trump nói là làm, cố lấy lòng mọi người, trong đó đương nhiên có đám ĐCH hung hăng muốn kích động chiến tranh ... Đương nhiên là cuộc chiến giữa Mỹ và Nga sẽ 0 bao giờ xảy ra, vì cả 2 đều biết cha con họ Tập chỉ chờ có thế...Kỳ thực là sớm muộn gì ông Trump sẽ nhận thức được rằng chính mình một là mắc bệnh dementia thời kỳ cuối hoặc hai là phớt tỉnh Ăng-lê, 0 ai kiện cáo gì tui thì tui cóc cần cải chính làm gì...miễn sao chỉ trong vòng thời gian ngắn các thương vụ của Trump Clan tiến triển nhờ chức TT, tui làm tui hưởng chứ ngoài ra dân Mỹ ngu, ù ù cạc cạc bị tui ru ngủ thì ráng mà chịu, tự do cơ mà...tui nào có dí súng bắt các người bầu cho tui đâu, đúng 0 nào...
Mặt khác, chỉ riêng vụ đánh phá vớ vẩn vừa rồi chỉ làm trò cười cho thế giới mà thôi, Assad được Putin báo trước 4h nên đã tẩu tán hầu hết, để lại đồ ve chai ở căn cứ, nực cười nhất là số thường dân tử vong lại cao hơn binh sĩ ở một căn cứ quân sự...Có lẽ đây là một new strategy of 25th century hay chăng, báo trước cho địch thủ là chúng tớ sẽ pháo kích đấy, lựa đồ nào còn ngon mà cất nghen bồ tèo! Răn đe à la Trump thì khó mà nhịn cười...dân Syria thì tiếp tục lầm than 6 năm nữa mà thôi, và châu Âu tiếp tục bị khủng bố và làn sóng tỵ nạn tùm lum....Vụ việc này làm tôi liên tưởng đến Đệ Nhị Thế Chiến khi Eisenhower fải dùng Pearl Harbour làm cớ để nhảy vào tham chiến...0 đụng đến quyền lợi Mỹ trực tiếp như Syria và Biển Đông thì vết chân lịch sử còn đó...chờ xem...cha con họ Tập sẽ dần thống trị thế giới một ngày gần đây chỉ là thời gian tính...thiện tai thiện tai...
|