Quote:
Originally Posted by laughster
Rặn tới đâu rồi cưng, để anh đi toilet cái rồi anh trở lại lảnh giáo chình độ nhả nọc phun i ti của cưng tới đâu nha, nếu cục trĩ có lòi ra thì lấy tay ấn nó vô lại, kẻo mất thẩm mỹ quá xá quà xa hahahaha  :haf ppy: Nếu cưng không muốn anh dội thì anh sẽ để cho cưng đớp hahaha
|
- Chuyện nầy hết đỡ cho chú em mày rồi! Hãy kiểm soát lại mình, nhất là cái miệng là để ăn cơm chứ đâu văng SHIT! và TRI ở đây! Thấy chưa mình đã nói rồi, đi đêm có ngày gặp mà. Chỉ có mấy câu: Có bằng chứng hôn, cải ngang và cải dần lân! Nên làm gì cho mới mẻ và có thể thông cảm lẩn nhau, chứ kg lẻ mỗi lần có một để tài gì đó thì phải chưởi nhau? Còn nói về chưởi nhau thì kg ai hơn ai cả, Kg phải nói, tuổi đời của mình thì chắc là hơn chủ mày rồi, đánh lộn cũng đánh rồi, bắn lộn cũng bắn rồi, chưởi thi Nam Trung Bắc đều có đụng qua hết rồi. Rồi thì sao? Đã là quá khứ, giờ còn lại gì? Mình nghĩ chắc vào diễn đàn gặp người này người nọ để tìm vui, ai ngờ lại gặp những tình huống dể xa nhau như vậy! Hy Vọng chú em nghĩ thoáng một chút và bên đối phương cũng thế có phải vui hơn kg? Hy Vọng lần tới chúng ta hãy chia xẻ những lời hay ý đẹp và cho những ngày sắp tới./.