Quote:
Originally Posted by haithuyensatcong
đối chắp với bọn con cháu núp lùm chăn vịt chăn trâu tỵ nạn thiếu ăn thiếu mặc không được bon khỉ đầu chó chiêu đãi công tay sai nên phải bỏ nước ra đi vì ngày xưa thời quốc gia còn có gạo trắng mà ăn sau năm 75 khỉ đầu chó cho ăn thức ăn ngày xua cho heo ăn...sang được đây cứ tưởng dấu được dĩ vãng chăn trâu chăn vịt thắt học của mình ...nên tự sưng mình là bà này bà nọ...bà đua móng thúi...bà bia bóp...v..v..
Chắc bố mày sợ mày lắm ...sợ mày không còn ngáp nữa vì lối văn hoá thất học của mà có ngày chúng dậm đi đoàn tụ chúa hồ của mày...đoán nhầm rồi con ông mày có bảo là ông mày đi lính thời hải thuyền đâu vì những
|
Hahaha, mày chat vài dòng,bà đếch hiểu hết,bà chỉ hiểu mỗi cái là mày cứ vẫn ganh tị những người tị nạn cs,rồi mày chửi rủa nào là làm dũa móng tay,đi ở đợ,nhưng họ có đi ăn cướp đâu mà mày la oáng lên vậy,miến nghề nào làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt là được.
Hahaha, nói đi nói lại,thì ra mày là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, bày đặt lấy cái nick là haithuyensatcong, để cho oai.
Bà đã nói rồi,những kẻ ngu si đần độn như mày,bà gặp rất nhiều, tranh luận không lại thì là văng tục chửi thề,dùng toàn những câu tục tĩu như lũ con cháu bác và đảng, chắc mày sống ở VN lâu năm,cho nên mày cũng ăn phải bã mất dậy vô văn hóa như lũ con cháu bác và đảng đúng không.Thảo nào ở VN bọn csVN phải lập ra nhiều khu phố văn hóa.
Để bà chỉ cái sai chính tả của con nữa nè. ( tự xưng,không phải sưng mõm của mày đâu)kkkkk