Quote:
Originally Posted by thanhtruc
Tôi ghét nhất là những kẻ thừa nước đục tha cẩu rồi chửi hết ông cha rồi đến sư,có khi vơ đũa cả nắm nữa, rồi lại khoái cái trò văng tục hết đit lại đéo.
Những loại người này chẳng làm nên cơm cháo gì cả,chỉ là loại cặn bã xã hội mà thôi.
Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo
|
nếu mà có nhiều người chẳng làm lên cơm cháo gì cả...?..?. Thì mấy thằng quạ đeo thánh giá đã không có tiền ăn chơi và mấy thằng sư cọ đầu ban phun nước miếng không có tiền ăn nhậu và chơi đĩ...đúng là ngu lâu dốt bền mang tiền đi cúng cho những loài ký sinh trùng tong xã hội mà còn bị nó chửi là ngu...wake-up smile coffee...

:ha fppy:

thé kỷ thứ 21 rồi mà còn những kẻ ngu đần sống cho chật đất tốn cơm trên đời

