Tổ mẹ nó, Đúng là trò bip bợm của ổ quốc doanh kinh tài của csvn. ăn hàng ngày chưa đủ, nầy lại muốn ăn thêm. Đường lối của bọn lãnh đạo chó của chúng, chỉ biết ăn thôi! Nếu xảy ra chuyện thì bắt dân thường. Vậy thử hỏi những năm qua chùa thâu của bá tánh, vậy số tiền đó đi đâu? Vậy chùa kg có bảo hiểm cháy hay sao? tại sao lại chơi trò cố tính để cho giấy phép hết hạng để lấy lý đó mà thâu tiền từ bá tánh. Đã từ lâu mình ngộ ra, phật giáo chỉ biết thâu vào mà không có từ chi ra, Kg có làm việc xã hội. Chỉ biết thâu vào càng nhiều càng tốt, thâu nhiều thì làm cho chùa lớn thêm, kg hề trợ giúp những chùa nghèo khác. Bởi gì đã có cả khối ngu dân sẵn sàng tự nguyện để cho chúng hút máu. Lý do này mình nói ra đây để bà con nhớ cảnh giác bọn quốc doanh đang cấy phé/đánh vào tâm lý của những người dân nhẹ dạ.
|