03-20-2017
|
#10
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2013
Posts: 3,874
Thanks: 1,121
Thanked 3,490 Times in 1,879 Posts
Mentioned: 15 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 756 Post(s)
Rep Power: 16
|
Quote:
Originally Posted by lergeneral
Khi chúng tao chấp nhận sự thật Vẹm khỉ là loài súc vật .Cũng là lúc chúng tao cảm thấy tự do nhất.
Ôi! Tự do chưa bao giờ có như lúc này ,khi nó được tìm thấy từ đống vàng dẻo nơi wc , hay trong đám rác rưỡi dưới cống rãnh...cái tự do khi sở hữu thành quả bơi , móc mà không phải chia chác cho lũ Vẹm khỉ lãnh đạo .Vì vậy không biết bao nhiêu bà con của chúng tao ,đã và đang vượt qua chính mình bằng cái thau ,cái chậu tìm thấy ở Mỹ để ...thay cho cái bô ,cái thùng chủ Chệt phát cho .Cũng từ cái cố gắng đứng thẳng tiến hóa làm người (dù là người sống lậu vẫn còn hơn kiếp thú vật khỉ ngày xưa ) ,chúng tao đã tìm thấy cái gọi là sự tự do .
Nó khác hẳn cái con tự do , mà cô hồn các đảng nhét vào mồm , nhồi vào não chúng tao ngày nào:Cái tự do của "Vẹm Khỉ cộng què miền Bắc ,của bầy phỏng giái nách kịt lũ dơ miền Nam " chỉ là cái con tự do của sự sỉ nhục trong xì dầu ,tầu hũ thúi ;mà Chệt thí cho ăn như cho con chó đói,mong vỗ béo chờ ngày hạ cờ tây . Cái con tự do mà loa phường ra rả suốt ngày đêm ,kêu gọi ông cha chúng tao phải "đời đời nhớ ơn chủ tịt dĩ đại ",đã đem từ xứ Chệt về đặt lên đầu , bắt phải tôn thờ hơn 70 năm.
|
Đã biết suy nghĩ ...ráng lên....  :haf ppy:
|
|
|