thì cứ dắt mấy bé về VN thăm quê hương, ngắm cảnh biển hoàng hôn với đàn cá chết trôi giạt bờ. Vài bé có lẻ mủi lòng, thương biển, thương đàn cá, vẽ vội vài con cá lên mấy tấm bảng, "please protect environment...". Ngay lúc đó mấy bé sẽ thấy sự khác nhau giữa cầm tấm bảng bảo vệ môi trường ở Mỹ và ở VN. Mấy chú CA sẽ ngay lập tức xuất hiện, khiêng mấy bé vứt lên xe chở ngay về B34, xích tay vào cửa sổ, đạp lên đầu, quất phun máu vì tội quấy phá chế độ, như 2 mẹ con Hoàng Mỹ Uyên
Chị Hoàng Mỹ Uyên này ở VN, 2 mẹ con nói tiếng Anh giỏi nè, chị ấy cũng vừa làm 1 vòng Mỹ. Em nào ở Mỹ muốn biết thêm pros/cons, FB kết bạn rồi trực tiếp hỏi chỉ nhé. Hình 2 mẹ con bị đánh phun máu all over world & FB
https://www.facebook.com/ubeesg
Chị có mở quán coffee Người Sài Gòn:
9 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
ACE, hay teen nào về VN chơi, offline lại thăm chỉ kể chuyện môi trường và VN cho nghe