Bản thân tôi rất mến mộ nhạc sĩ Nam Lộc; Nhưng có vài quan điểm tôi chưa đồng ý lắm với ông sau đây:
- Nhìn lại một chuỗi dài thời gian từ 1954 đến 1975 để xem Mỹ đã làm gì cho việt Nam; Chúng ta nợ họ hay họ nợ chúng ta mà phải trả? Theo tôi chúng ta chỉ mang ơn những quốc gia trên thế giới trừ Mỹ những quốc gia này tuy bị Mỹ ép nhưng họ đã giang tay giúp đỡ
- Trên thế giới còn nhiều người Mỹ nên bận tâm hơn chẳng hạn như con lai Mỹ gốc Phi Luật Tân, những nạn nhân trong chiến tranh Syria, vì suy cho cùng nếu không có sự xâm lăng của Mỹ vào Iraq họ có bị ra nông nỗi này không?
Chúng ta không phải "ăn cháo đá bát" nhưng chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì sau khi bị đấm rồi được cho chén cháo nguội!
|