Quote:
Originally Posted by canhdieubay
con may thang o my that nghiep ngay nao cung vo day dam hong nguoi ta , sao khong thay di , ma cu ngoi day noi
|
úi chà, bị thất nghiệp,và tiền trợ cấp xã hội lảnh không đủ mua xăng lái tới chổ biểu tình anh ui, thông cảm cho tụi này nha hihihhi
Nói chơi chứ bên Đức cống chắc không có jobs nào mà làm ở nhà hả? Có nhiều jobs làm ở nhà và khi nghĩ break,họ lên mạng chơi 15 phút (sau mổi 4 tiếng và 1 tiếng ăn trưa không lương) đâu có gì sai đâu? Chỉ tại job của you làm ma cô dắt mối cho gái/bóng đứng đường, bán bao cao su, thuốc lá ở góc đường nên chẳng thể đem laptop theo khi làm việc nên you ganh tỵ chứ gì hahaha
Bản thân tui thú thật chưa bao giờ đi biểu tình nên tui thấy kính phục những người đi làm những chuyện mình không làm được. Nhưng tui cũng chưa bao giờ dám/nỡ thốt lời chê bai họ này kia như tụi DLV.
Tui vào đây chơi, ai cần gì thì tui hết lòng giúp trong khả năng, ai nói lời hay ho thì cám ơn, ũng hộ, hưởng ứng. Còn ai nói lời ngông cuồng, văng tục, chửi bới, mất tư cách thì bên họ sẽ có tui.
Còn you, you vào đây chơi từ năm 2011, có hơn 4,000 posts nhưng you có cám ơn ai chưa? Có bao giờ giúp ai chưa? Có bao giờ thốt lời khen, khuyến khích, cổ động viên một ai chưa? Hay chỉ vào để văng tục tới bến, từ cờ tới lờ, chửi đổng người post bài hoặc người trong bài hay mượn bài để chửi xéo cộng đồng người Việt ở bên Mỹ?