Quote:
Originally Posted by ngoquyen
Tên hề TH này mon men tìm cách về lại căn nhà của hắn ở Nguyễn Hữu Cảnh mà không xong, tìm cách về lại SG vô lại hãng phim mà không xong, tìm cách... vv... vvv mà không xong thì phải tìm cách gì khác kiếm cơm chứ sao bây giờ...
Thằng TH này là 1 loại "đầu heo cháo đậu", "đá cá lăn dưa", "giá áo túi cơm" vvv... mà thôi; nơi nào có thể kiếm cái gì đút vô bụng là tao làm, chứ hề gì tới việc.. "giúp ti nạn" này, "đỡ di dân" nọ.... Cũng là phương tiện kiếm cơm thôi! Có gì mà ầm ĩ... Kệ mẹ nó!
|
TH đá cá lăn dưa gì thì anh không biết, chuyện riêng tư của TH, anh không có núp ở gầm giường người ta nghe lén rình khi người ta xài xong bao cao su thì bóc lũm bỏ vào miệng for a protein fix haha nên chắc không rành bằng chàng phóng dziên quyền lực nhất showbitch hải ngoại đa nick PT hihihihi, nhưng ít ra TH không có đốn mạt bằng đứa đã bợ đít kẻ thù chửi lại chế độ của bên mẹ của mình. Những đứa đó thì thật là thua những con dzòi maggot trong cầu tiêu công cộng haha. Hình như TH cũng chưa làm việc khen người cửa trước, chửi người cửa sau đâu, tương lai thì chưa biết, nhưng quá khứ thì chưa. TH không đến nổi phỏng rái khen ngừ ta quăng lên du tút rồi vài tháng sau post bài nói xấu ngừ ta này nọ. Cho dù TH không có giúp công đồng tỵ nạn gì hết cũng hơn đứa cam tâm muối mặt làm DLV cho bọn khốn nạn cộng sản. Những đứa đó mới là dregs of society mà cưng là the lowest of the lowest form of scum haha. Anh không nói vậy với ai hết hồi đó giờ. Cưng rất là hân hạnh được nhận danh dự đó hihihi