Chuyện vui kể rằng: Có một cậu nhỏ rất là nghèo khổ nhưng lại thích gặm xương heo nên ngày ngày nó ra quán nhậu chờ coi có ai bỏ thì nó lượm găm ngay .Đến khi lớn lên biết làm việc có tiền nên ngày nào cũng mua xương heo gặm cho đã. Chăng mai một hôm hắn bị sét đánh trung mà không chết chỉ bị chạm giây thần kinh tí thôi. Sau vài tuần điều trị bác sỉ khám và trắc nghiệm tâm lý thấy anh ta bình phục ok rồi nên cho anh ta xuất viện. Vui mừng quá cầm giấy xuất viện vung văng vung vẽ vừa ca hát vừa ra về. Khi ra tới ngoài đường thì mặt mài tái mét quay đầu chạy trở vô bệnh viện ôm chân bác sỉ hổn hểnh Bác sỉ cứu con, cứu con.
Chuyện gì nói nghe coi?
Con vừa ra ngoài con gặp con chó.
Con chó thì đã sao?Anh là con người chứ đâu phải là cục xương heo hà cớ gì lại sợ con chó?
Đúng . ! Tôi là con người không phải là cục xương ,nhưng con chó nó đâu biết tôi là con người ,nó tưởng tôi là cục xưng nó gặm tôi thì sao??????????????hu hu hu
|