Việt Nam ngày nay là một cái hố sâu không đáy. Có ai lại chưa từng gời tiền về giúp đỡ người thân, bạn bè và rồi đã có bao nhiêu người phải than van rằng "Gởi bao nhiêu cũng không đủ".
Còn nói đến tiền cứu trợ thì lại càng nhiều ai oán hơn. Có khi nào VN gặp thiên tai, bão lụt mà người Việt hải ngoại không chung tay giúp đỡ chưa? Khổ nỗi đó lại là cơ hội cho bọn cán bộ bất lương lợi dụng cơ hội để làm giàu.
Lần này HK làm việc này thật sự là nên khen mới đúng. Đừng nghĩ rằng ở Mỹ gặp thiên tai thì đã có chính phủ và bảo hiểm lo cho. Đây là sự ngộ nhận không xác thực.
Chính phủ chỉ có thể cứu trợ tạm thời chứ không thể nuôi dài hạn. Và bảo hiểm cũng không đền bù thiệt hại vì trong hợp đồng không có mua cho thiên tai. Thường thì cũng ít người mua về mặt này, vì không ai nghĩ rằng nơi đó có thể xảy ra lũ lụt. Hơn bao giờ hết, những người này đang thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người.
|