Quote:
Originally Posted by laughster
Ủa, bộ you không phải người VN sao? Sao you không về VN đứng ra dọn dẹp mà bán cái cho người VN hải ngoại khác? Hay là bên đó không cần ai dọn dẹp?? Hay you tưởng you là Mỹ rồi??
You phê bình người ta rãnh rổi tranh luận vậy chứ you cũng làm y chang. Tại sao you làm được mà không hoan nghênh người khác làm? Hay tại vì họ không cùng quan điểm với you nên you mới bức nút??? Nói mà quên không nhìn lại mình!
BTW, it's bên, không phải bênh (as in bênh vực) and it's tại vì, not tại gì. You are welcome
edit: one more thing: you nói nhà người ta - câu đó you assume tụi này không ở Mỹ nên không xứng đáng bàn về nước Mỹ? Lại thêm một assumption sai lầm và ngu xuẩn nữa. You muốn chứng tỏ you là người Mỹ hơn tụi này bằng cách tranh luận bằng tiếng Anh không?
Nói năng lịch sự thì được câu trả lời lịch sự; nói năng trịch thượng vô lể thì sẽ được câu trả lời trịch thượng in kind. That's the way it is.
|
- Để trả lời bọn chó hoang! Ông đã đổ xương máu đóng góp một đời cho đất nước rồi, giờ thì phải lúc chúng bây làm chứ, cũng nhờ gia đình đám chó bọn bây rước chó HỒ vào, tại sao kg ở đó hưởng? vậy mà tìm đủ mọi cách chạy theo chúng ông làm gì? luôn cả việc xuất khẩu động cũng chấp nhận luôn! Miệng còn hôi sửa cũng bày đặt làm cán ngố! *"Làm gì có chuyện cùng quan điểm với tụi mọi rợ, ngu đần, đốn mạc, như bọn bây được." *
"edit: one more thing: you nói nhà người ta*- câu đó you assume tụi này không ở Mỹ nên không xứng đáng bàn về nước Mỹ? Lại thêm một assumption sai lầm và ngu xuẩn nữa. You muốn chứng tỏ you là người Mỹ hơn tụi này bằng cách tranh luận bằng tiếng Anh không?"
Hổng dám đâu! I căng ứ! Đừng nhé! Mình sợ lắm lắm, Lờ mờ tờ vờ còn chưa xong nữa mà chơi tiếng anh nữa, thì ông kg biết chốn ở đâu nữa, thôi uống thuốc ngu của Trọng Lú đưa, cho đúng giờ đi, xong rồi hát tiếng ănh cho ông nghe nhé!! haha...Các cháu ngoan./