Quote:
Originally Posted by phokhuya
Trên đất Mỹ có hàng trăm người Việt Nam sống bất hợp pháp, khiến mọi người thường nói về di dân lậu, mà trong đó có nhiều thân phận phụ nữ Việt ở lậu trên xứ Mỹ mang nhiều nỗi cay đắng bất công và lo sợ một ngày nào đó không may mắn sẽ bị bắt giữ, như câu chuyện của một phụ nữ Việt chia sẻ lại nỗi nơm nớp lo âu sau đây.
Con số hàng trăm thì quá khiêm tốn. Có thể nói hàng ngàn, thậm chí chục ngàn cũng có. Còn chuyện ở lậu tại nước người mà còn đòi hỏi sự công bằng thì thật là chuyện khó tưởng tượng được.
Đi làm thì nhận tiền mặt, chẳng bao giờ khai thuế đã là sự bất công cho nước Mỹ, sao lại còn bảo là bị đối xử bất công?
Cô này lại còn là người "Lưỡng Tính" theo như lời cô kể. Và sau đó thì lại là người không thích...đàn ông, như vậy sao lại gã chồng và bảo rằng người chồng không được bình thường? Phải chăng chính cô ta mới là người không....bình thường?
Câu chuyện có quá nhiều khúc mắc và chẳng suông sẽ gì cả, cứ như là chuyện tự biên tự diễn và chỉ để đọc cho vui.
Tình trạng gái VC sang Mỹ rồi cuốn gói ra đi không ít. Bằng chứng là đã có không ít những chàng trai, thậm chí ông cụ đã phải tán gia bại sản vì những cô này. Hay chữ trắc ẩn có thể đừng nên dùng cho họ, những người chỉ biết lợi dụng để đạt được mục đích, và sau đó thì qua cầu rút ván.
|
O lau di lam lau khong dong thue gio bi truy ra - nguoi chua chap cung khon don voi so thue - cai gi cung co cai gia het