Quote:
Originally Posted by daituongquan
"Tranh luận"? Ngay cả mấy tên già 2 thứ tóc còn phải đi hốt "phân" của tao mà post thì mày lấy cái gì mà tranh luận với tao được nhỉ? Mà ai nói với mày là tao cần phải "thuyết phục" ai mới được?
|
Đầu năm gà nói chuyện gà
bà 8 nói với đái tương quần bằng tiếng đức cống và hay " Đá Méo " câu chuện( lưỡi dài )
Được cái là cả hai đều thích
Một hôm bà 8 đố đái tương quần
- em đố anh chứ Chim em là chim máí hay Chim trống ?
Đái tương quần cằn nhằn:
- Vậy mà cũng đố, nó là chim mái
bà 8 đái bậy hét lớn
- Sai bét, nó là chim trống vì chim em có "Mồng"
đái tương quần cũng không vưà:
- Vâỵ chim anh là chim trống hay máí?
bà 8 nói ..chắc là chim trống
Đái tương quần nổỉ đoá:
-Sai luôn, chim trống sao lưỡi anh thè lè ra hoài
- bà 8 chửi thề ...đíu mẹ ...anh liếm MỒNG và BÔ nhiều thì thè ra ...
st