Thật sự nhiều bài viết về cuộc sống người Việt tha huơng sang định cư tại Mỹ thì nhiều lắm rồi...Người mới sang Mỹ và người sống tại Mỹ sau 75 thì rất rất nhiều bài viết...Ai nằm trong trường hợp nào thì sẽ hiều còn ai ko nằm trong trường hợp nào thì ko chấp nhận thôi...
Nói đến cuộc sống tại nước Mỹ là nước thứ 2 sau Việt nam là quê huơng thì 2 nền văn hoá 2 cuộc sống chắc chắn khác nhau...Ai sống lâu thì thành quen coi như ngồi nhà thứ 2 hay là quê huơng của chính mình...Chỉ có những người sồng tại Mỹ mà đầu óc đặt tại Việt nam thì sẽ suy nghĩ nhiều và so sánh với cuộc sống tại Việt nam...Còn những thành phần sống tại Mỹ mà làm việc cho chế độ CS thì người ta gọi là nằm vùng sang Mỹ ăn gạo xuất khẩu mà làm việc có lợi cho nhà nước Việt nam kêu gọi người dân tỵ nạn hãy nhìn về Việt nam và lòng hảo tâm mà giúp ích cho dân Việt bị nhà cầm quyền đàn áp tại Việt nam...
Người Việt nam già nào tại Mỹ hầu hết đến gần lúc xa trời thì đều nghĩ về Việt nam...Muốn chốn cái quan tài hay mang cốt vể Việt nam thì sau những biến cố tại Việt nam và được biết tin từ những người trí thức yêu nước tại Việt nam mà nhất là người miền Bắc sống với CS thì cho biết là năm 2020 này Việt nam thuộc 1 tỉnh của Tàu cho nên những người già sô1ng tại Mỹ suy nghĩ lại thôi thà chết trên đất thứ 2 này dẫu sao cũng có con cháu tuy là nó sanh và lớn lên tại Mỹ nhưng nó cũng thuơng và gặp mình lần cuối...Có chết cũng chết bên Mỹ và có thiêu thành cốt thì cũng tìm 1 chổ nào bên Mỹ tụi nhỏ còn đi thăm mình 1 năm 2 lần còn hơn về Việt nam cho chế độ CS đàn áp và đưa cho Tàu nó lấy tro cốt mà đem chà đồ lư huơng ngày Tết...
Còn ai mà muốn mang hài cốt về Việt nam lúc này nữa...Biền đễ rải tro cốt thì bị bọn nhà nước nó cho Tàu thải chất độc...dân kêu oan thì nó đàn áp bắt đi tù như là tù cải tạo sau 75 nói là đi 1 tuần nó trả thù dân tộc trên 10 năm...Tiền bồi thường thì nó chia nhau ra cho con cháu nó xài, mua xe siêu đắt, ko thì nó cho gái chân dài ăn và ngủ với nó...ko thì con cháu nó dùng tiền sang Mỹ mở chợ, mở công ty gửi tiền về Việt nam...Con ông cháu cha sang Mỹ trở lại vì biết sớm muộn Việt nam cũng thuộc 1 tỉnh của Tàu...Cho nên con cháu nó sang Mỹ hết dùng tiền Việt kiều mà ăn xài phung phí vì biết rõ là lòng hảo tâm của người Việt tại hải ngoại cũng sẽ gửi về Việt nam hằng năm thôi....
|