Không biết thì đừng có sửa bậy! Không biết thì dựa cột mà nghe, đồ con nít ranh, học lóm được đôi chút tưởng mình thông mình mà sủa om xòm, nghe luận điệu là biết học lóm rồi. 1- Clinton mới là mấu chốt ở đây. Trở về thời Bush và Reagan đã để lại cả khối thặng dư lớn ngân sách quốc phòng của*(Cold War/Ưu Tiên Ngân Sách Quốc Phòng/Liên Xô Giải Thể). Clinton chuột sa hủ nếp, Thay gì tích cực hoạch định kế hoạch đầu tư đưa kinh tế nước mỹ vững chắc hơn, Đằng nầy lợi dụng sẵn có tiền, vốn có cái mã thì tha hồ truy lạc mình chỉ nói tóm lược thôi, nếu ai đồng tình thì nhận ra ngày, chẳng hạng như phải điều đình bồi thường cho các nạn nhân v.v.. Kg thể nói hết ở đây được. *
2- Nói nôm na là giống như cậu ấm ở xứ cửa của chúng ta vậy! Đã vậy còn để cho vợ tự tung tự tác xía vào nội các làm xáo trộn tùm lum, thật ra lúc ấy mình cũng kg biet Clinton hay Killary là TT nửa? Cộng thêm bẩy khỉ đang dân chủ bợ đỡ thì vàng kho cũng phải văng.
3- Vốn cả hai xuất thân là Luật Sư chứ kg phải là Chính Trị Gia, hay Kinh Tế Gia, cho nên mọi vấn để chỉ tung tiền để được làm mặt bự! Tien rảy khắp thế giới, Luôn cả Kim Jung Ill cũng phải chỉ cho tới hôm nay! Bị nó hù cái là phải viện trợ, có nhg nước nó nhận nhg nó lại cười chớ, chưa kể vừa qua còn bị thằng TÀU chưởi thẳng vào mặt Obama, có đám ho hé gì kg?
Còn Bush Con chỉ là nạn nhân thôi! Sau khi nhậm chức phải lo đối ngoại còn phải đối nội nữa, chiến tranh, thiên tai liên miên, cộng thêm September 11. Còn một điều nữa các bạn hãy nhớ một điều là người MỸ làm việc gì mà kg có lợi thì kg bao giờ làm!
|