Mấy đứa ngu quá ăn cướp của người nghèo không kiếm đươc nhiều tiền ,và rồi bị bắt phải lảnh án tử hình và còn bị người đời cười chê, hảy nghe đây những chàng thanh niên muốn có cuộc sống giàu sang mà không phải làm nhiều ,đi cướp thì hảy đến nhà những thằng đảng viên, cán bộ , công an , mà cướp ,nếu thích thì giết luôn càng tốt cho xả hội ,mà lở có bị bắt rồi bị tử hình ,thì tên tuổi được mọi người dân nhắc đến như một vị anh hùng liệt sĩ , vì đả khử được 1 tên ác ôn , cũng 2 cái chết nhưng cái chết thứ 2 hay hơn , bọn đảng viên ,cán bộ,công an chúng có tiền nhiều ,còn dân nghèo hay công nhân đâu có tiền để cướp ,hảy suy nghỉ lại coi có đúng không?
|