VietBF - View Single Post - Lý do ông Trump sắp tuyên chiến với Trung Quốc, hành động ngay hoặc tự sát
View Single Post
Old 01-05-2017   #45
hoanglan22
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
hoanglan22's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,196
Thanks: 21,589
Thanked 37,472 Times in 12,696 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7199 Post(s)
Rep Power: 68
hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
Wink

Quote:
Originally Posted by khachxu View Post
trời ơi ! ông đạo ơi, mình là người hiền lành, giống như ông đạo lúc nào cũng “ dĩ hòa vi quý “ nhưng vừa qua chắc phạm Thái Tuế nên năm vừa qua trên đường hành đạo bỗng nghe thấy có thành viên trong này la oải oải là bị thành viên khác đội cho cái nón cối sao vàng to tổ mẹ. thấy bất bình cho hắn bị nhiều anh em trong này hiểu lầm nên mình mới mượn ông b ạn g ìa lá bùa có câu thần chú của thần núi Tản sông Hồng để trấn yêu ma khi hắn dạo chơi ở cửa Thần Phù cho thành viên này đọc. Mình phải giải thích thêm dài dòng cho rõ ràng là thần chú là ẩn ngữ, chỉ có người cõi trên mới hiểu nổi, cũng như lão đạo đọc kinh “ chim đa đa “ hằng đêm có đoạn : chim đa đa, lá đa , lá đa, cóc cóc c óc, lá đa lá đa…thì đâu có nghĩa là con chim đâu ? thì câu thần chú chiếu yêu của ông bạn mình cũng có câu “ tiên sư bố thằng chó đẻ Hồ chí Minh “ cũng là ẩn ngữ mờ, đâu có gì là bậy bạ đâu ? chỉ có người cõi trên mới hiểu, mình thuộc người cõi dưới làm sao dám mạn bàn ? vậy mà ông bạn bị đội nón cối hiểu lầm mình, viện nhiều lý do nhất định không chịu đọc câu thần chú này !!??, cha 12 ba đang dạo chơi gần chẳng biết ất giáp gì lại phang cho mình 1 câu : “Bác đừng có ép em nó quá “ . Trời ơi ! mình có ép ai đâu? Mình chỉ muốn giúp thành viên này gỡ cái nón cối trên đầui bị người ta chụp đó mà, rồi cũng chưa yên, khoảng 5,6 tiếng đồng hồ sau lão Cu sồn sồn nhẩy vào đưa ra cái lá bùa nội quy nhắc khéo mình và đóng luôn topic.
Từ đó trờ đi buồn ơi là buồn , thiệt là oan ức mờ, may mà có lão đạo mình mới có nơi than thở., hắn rêu rao trên cái phố rùm này là có thành viên khích tướng hắn phảiđọc câu thần chú chiếu yêu, rồi cũng chưa yên. hắn lại theo mình như dỉa đói, mình post 1 cái hắn nói xấu mình một cái, cũng như lão mình là người tu đạo, “ dĩ hòa vi qúy “ mọi chuyện tảng lờ, cũng giống như vị minh quân kia giả dạng thành thường dân đi thị sát dân tình bỗng thấy mùi hôi tanh nồng nặc, bước lại gần nhìn cho kỹ thì thấy 1 bà già đang ngồi chồm hổm bán tôm càng , miệng la oang oác, bước lại gần thêm nữa thì thấy cái đuôi chồn lòi ra sau đít của mụ ta, vị quân vương lẩm bẩm “ thì ra là con Hồ tinh “ người cận vệ chạy lại hỏi bà lão “ bà bao nhiêu tuổi ?” Dạ em mới 30. “ người lính lại hỏi tiếp “đưa căn cước coi “ , bà gìa móc căn cước ra thì người lính la lên “ trời ơi , gần 70 tuổi rồi mà sao nói mới có 30 ? “ bà lão trả lời “ em thường nói dzậy là để cho các anh trong này thương xót ạ “ Vị minh quân bỗng nghiêm sắc mặt nhìn thẳng mắt mụ ta và nói rằng : “ tôi nể tình mụ ở đất nước của tôi nên không truy cứu, nếu cứ giở trò VĂN HÓA HỒ VẬN đâm bị thóc, thọc bị gạo với các dân chúng ở đây tôi sẽ sai lính đánh cho mụ lòi cái đuôi Hồ ra “ rồi vị quân vương bỏ đi. thấy chưa, lão đạo với mình hiền từ đến như vậy mà vẫn còn bị oan, nỗi oan Thị Mầu này biết ngò cùng ai ?
Lão đạo ơi, còn 1 chuyện buồn chết người nữa mà không có cách gì giải quyết , lão là người tu hành nên nhiều kế thì mở long từ bi gíúp mình một chuyện, số là 2 trái thận của mình bị chai rồi bởi vì lúc còn trẻ múa kiếm qúa nhiều, lúc thì Lê văn Duyệt, lúc thì Gò vấp, lúc ngã ba chú ía, lúc cổng Phi Long, bịnh viện ở đây kiếm được 6 trái thận của 3 người để thay cho mình vào cuối tuần này. 2 trái của người 18 tuổi, 2 trái của người 40 tuổi, 2 trái của người 60 tuổi cho mình lựa, mình chọn liền 2 trái 18 tuổi thì con bồ già nhảy đong đỏng lên bắt mình phải chon 2 trái của người 60 tuổi nếu không thì nói lời chia tay, trời ơi là trời , mình hỏi tại sao ? nó trả lời rằng “ thà là ngồi không nhìn mình còn hơn là phải chia chác với người khác !! trời ơi là trời tình xưa nghĩa cũ, biết làm sao đây ? lão đạo hay các bạn trong này nghĩ dùm cho mình 1 kế để con bồ già chấp nhận cho mình 2 trái thận 18 tuổi. bằng không 3 ngày nữa chia tay, mình vào bệnh viện đổi thận, khi lành bịnh ( 4 tháng sau ) nếu thấy mình sìu sìu ền ển giống các ban trong này thì chắc chắn mình mang trái thận 60 tuổi.
Chuyện cuối cùng là lúc tôi nhập viện nhớ tụng bài kinh " chim đa đa " cầu an cho tôi qua cơn đại nạn , nếu không khi khỏi bịnh chim đa đa không hót thì cũng khổ.

Ông bạn già khach xu đang bầy trận Thiên la địa võng gì đây ...mời cái ông đạo sĩ chổi quét gần tiêu rồi ..dĩ hòa vi quí như cái ông long hue ...chắc cũng ngồi gõ muốt mùa lệ thủy .Ông bạn ở miền tây chắc sư 7 hay sư 9 gì rồi ...bạn già lùng ở thất sơn bao năm bắt được rắn 2 đầu chưa vậy ???
Nếu bắt được rồi thì đưa ra chỗ này để tui xem ...sìu sìu ền ển như bạn già cũng khổ ..." chim đa đa " cầu an cho tôi qua cơn đại nạn" .

Vậy bạn già làm ác lắm sao mà đại nạn đến vậy ???
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN

HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
hoanglan22_is_offline  
 
Page generated in 0.05530 seconds with 10 queries