Thật nực cười, dân việt cộng rước lủ vô thần cộng sãn vào để nó đè đầu đè cồ mình, bóc lột mình, đàn áp mình, đánh đập mình, bỏ tù mình và thâm chí giết mình trong đồn côn an 1 cách không thương tiếc, nay lũ vô thần này lại xã nước và đổ thừa cho ống cống tuột nắp (lol, what a liar) để cho mọi người chết ngộp 1 cách đau thương, 1 cách tàn nhẫn. Thế nhưng dân việt cộng chỉ phãn ứng lấy lệ đối với những thãm họa do lủ vô thần gây ra kể trên: gọi Ông Trời và hy vọng Ông Trời xuống cứu họ hoặc giúp họ.
Dĩ nhiên ai ai cũng biết, Ông Trời ở trên cao quá cao và quá xa. Thêm nữa Ông Trời không dính dáng vì đến chuyện nước ngập này hết! Lủ khốn nào gây ra thì phải bắt lủ khốn đó giãi quyết. Trừ phi lủ bây hèn nhác nhu nhược ngu đần thì phải chấp nhận những thãm họa "nhân tai" do lủ vô thần cộng sãn gây ra.
|