Quote:
Originally Posted by khachxu
Các bạn , cho mình nói 1 câu công đạo, những chuyện mình mới viết ra có đủ đổi lấy 1 câu " thằng chó đẻ Hồ chí Minh hay không ? Đừng làm bộ khoác lên 1 lớp áo đạo đức khi cái dân tộc này còn đang oằn oại dưới hệ
quả của cái tên vong nô Hồ chí Minh.
|
Nếu chỉ phải chửi
Quote:
|
1 câu " thằng chó đẻ Hồ chí Minh
|
để chứng tỏ mình không thân cộng thì có hơi con nít hay không?
Nếu anh nói không chửi hắn vì
Quote:
|
làm bộ khoác lên 1 lớp áo đạo đức
|
thì thí dụ có người nói anh làm bộ đạo đức giả đem câu chuyện bịa đặt lên đây để chứng minh quan điểm của anh thì anh nghĩ sao? Em thì anh tin câu chuyện đó, nhưng ý em muốn nói thí dụ có người hỏi anh như vậy kìa.
Mổi người có nguyên tắc sống làm người của họ. Nếu mình bắt họ phải làm theo ý mình để chứng tỏ một điều gì có hơi độc tài hay không? Tụi VC cũng độc tài như vậy, tại sao anh chống tụi nó?
Em có thêm một câu hỏi nữa đến tất cả những người cuống chống công ở đây. Nên tự hỏi mình một cách chân thật, nếu mình sanh ra là con cháu
VC, thử hỏi mình có ghét VC và chống cộng như bây giờ hay không? Hay mình chỉ ghét tụi nó chỉ vì bản thân mình hoặc gia đình đã bị VC trù dâp nên mình thù nó.
Nếu là trường hợp thứ nhất, thì đó mới là lý tưởng chân chính, còn nêu là trường hợp thứ hai, nên tự hỏi mình chống cộng là cái gì, là lý tưởng tốt hay simply vì thù riêng nên mình chống tụi nó?
Tôi biết câu này sẽ bị nhiều người ném đá (openly hay chỉ trong lòng), nhưng tôi biết tôi là ai. Tôi nói thiệt, nếu ông bà cha mẹ tôi mà làm ác với người khác, tôi cũng có thể bỏ họ mà đi. Các người có làm được vậy hay không?