Quote:
Originally Posted by NgocThanh58
Không biết sao về vn bợ đít Vietcộng cho cố vô, nhưng khi chết cũng bị việt cộng tống cổ ra khỏi VN, tội nghiệp cho cặp vợ chồng bưng bô quá,
|
You sai rồi.
Cặp vợ chồng "Bưng Bô" và đứa con gái (như you gọi)
thật ra mở ra một con đường mới cho người Việt tị nạn CS (
đặc biệt là những gia đình nào có người quân nhân trong quân lực CH đã hy sinh, hay bị tù tội cải tạo bởi CSVN).
Con đường mới đó là you và gia đình của you (kêu gọi thêm bạn bè càng tốt) nên về thỏa hiệp, hòa giải dân tộc, hợp tác làm ăn, đóng góp xây dựng đất nước dùm cho CS, để được cấp cho giấy phép hành nghề, xây dựng, biễu diển, thương mại v.v. .
QUESTION: Nhưng làm như vậy sẻ bị gọi là "Bưng Bô" "Phản Bội" "Mang tiếng xấu cho người tị nạn CS" thì sao ?
ANSWER: Không sao vì khi you chết người ta sẻ tha thứ cho hết , có khi còn được chia buồn nữa đó. Xin xem dưới đây để rỏ thêm.
Quote:
Đúng vậy bà Mai chỉ là vợ chứ đâu có phục vụ cho quân đội VN đâu mà phải Phủ cờ. Bà ta chỉ là trophy wife thôi mà.
|
Quote:
|
yup, nếu viết về đám tang thì chỉ viết về đám tang, cần gì phải viết như vậy để người ta vào đọc rồi ném đá gia đình KD
|
Quote:
|
yes, Người chết là hết, cho dù trước đó có xích mích gì cũng nên cho qua.
|
Quote:
mọi người chúng ta, ai cũng một lần sinh ra, lớn lên, giầu nghèo, làm việc tốt xấu rồi cũng sẽ một lúc nào đó ra đi vĩnh viễn mà thôi.
Nghĩa Tử là Nghĩa Tận, nên có lời tốt đẹp cho người ra đi, không nên chỉ trích quá lời nhe.
|
-----------------------------------------------------------------------
IN CONCLUSION: Chúng ta cũng nên tha thứ, nên có lời tốt đẹp cho người ra đi, không nên chỉ trích quá lời đối với Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Đổ Mười, hay thằng mới chết Phùng Quang Thanh. Tại sao ? Tại vì người tị nạn CS chúng ta cho rằng:
Quote:
mọi người chúng ta, ai cũng một lần sinh ra, lớn lên, giầu nghèo, làm việc tốt xấu rồi cũng sẽ một lúc nào đó ra đi vĩnh viễn mà thôi.
yes, Người chết là hết, cho dù trước đó có xích mích gì cũng nên cho qua.
|