Lời nói khó tin; shop người ta mong muốn có khách vào thì tại sao sales clerks lại hành động như vậy??
Nhưng theo những phần dưới đây, tôi đoán là em này xốc đồ quần áo đã xếp cẩn thận lên tùm lum chớ không lịch sự lấy ra nhẹ nhàng; giờ lại đổ cho người ta kỳ thị, thật là không biết nhìn lại hành động của mình trước
Quote:
Theo lời kể của cô, vào tối hôm qua, khi cô đang lựa quần áo tại cửa hàng yd., một nhân viên của cửa hàng đã ngăn cô lại và nói:
“Đừng động vào chồng quần áo. Cô có biết xếp đồ khó đến thế nào không? Hãy cho tôi biết kích cỡ cô muốn, và tôi sẽ lấy cho cô.”
|