Có lẽ là lớp trẻ trong nước quá nhẹ dạ nên hay bị dính bẩy những trò "Bịp" của những người mà họ cho là thần tượng. Lạ ở chỗ là họ không chịu suy nghĩ, với tài sản của thằng bóng thì số tiến 20 tỷ chẳng là gì. Còn đối với những người phải nhịn ăn để bỏ tiền mua vé ủng hộ vì cái trò lố bịch của nó thì số tiền không hề nhỏ. Sao lại có chuyện nhịn ăn để giúp kẻ khác xây lâu đài, dinh thự?
thậm chí đặt ra nghi vấn có phải tất cả chỉ là một "chiêu trò" nữa của Mr. Đàm để gây chú ý với các đêm nhạc của anh cuối năm.
Ít ra cũng còn có những người đang thức tỉnh. Vào cuối năm thì tụi này tranh nhau làm show. Muốn giựt vé cho mình thì cần phải ra chiêu, nhưng cái chiêu của thằng này thì thật đúng là "Tuyệt Chiêu" hay còn gọi là "Tuyệt Tình".
Nó đã bảo rằng mẹ nó đã trải qua bao nhiêu cơ cực khi cam tâm chịu cảnh làm bé cho người khác, và hy sinh rất nhiều để nuôi lớn nó. Và đây là cách báo hiếu của đứa con vô giới tính. Thằng này không còn thuốc chữa.
|