Quote:
|
phai noi la tui bac ky di lao dong nhe
|
Quote:
Originally Posted by canhdieubay
o day dan di vuot bien khong bao gio song chung voi cai dam do , o my lai khac nhat la o cali tui no song chung voi nhau
|
Bro kỳ thị gớm nhĩ ? hihihi Khi đi xe bus, những người Việt qua bên Đức sau này có cần ngồi ở tuốt đàng sau xe bus, không cho phép được ngồi chung ở trên không nhỉ? hihihi
Những ai "có phước" mà làm công cho bro chắc "được" bro xem họ là dân hạ cấp . Không biết bro có đã từng xem qua tuồng cải lương Bên Cầu Dệt Lụa của Thanh Nga & Thanh Sang chưa nhỉ?

Và nếu có, bro có học được gì khi xem tuồng đó?
edit: hồi đó bro có tiền có vàng nên có cơ hội vượt biên, còn những người không có cơ hội vượt biên thì họ chỉ có thể ra nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Nếu nói như bro vậy thì nghèo là một cái tội, đáng khinh sao? Nếu họ vô văn hóa vì không ai dạy họ thì cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh thiếu hụt không có cơ hội học hỏi. Nếu họ qua nước ngoài để làm chuyện phi pháp thì là một chuyện khác, đáng bị ném đá.
Còn những người "trí thức " vượt biên nhưng mở miệng ra là cờ, lờ, và đờ mờ tới bến; khi được người có lòng tốt chĩnh cho nhưng họ vẫn ngoan cố và biện hộ là bây giờ thể kỹ 21 chứ không phải thời phong kiến, chuyện dùng những chữ ấn tượng đó mổi ngày là bình thường như cơm bữa thì bro nghĩ sao?