[ Có nhiều người đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải
thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương xem liệu ông có được đối xử như ở Bolsa hay không.]
Nếu ai mặc áo in hình cờ VNCH ở Saigon thì không chừng công an đã thộp cổ trước khi dân chúng có ý kiến. Rất mong ông doanh nhân Lê Đình Hùng làm điều đó và chứng minh rằng chính quyền VC vui vẽ chào đón là cờ vàng ba sọc đỏ !!! Dám làm không ông Hùng ? (Hay ca sỉ Thu Phương làm cũng được

).
Chiêu bài Hòa giải hòa hợp của VC là cái bánh vẽ mà thôi. Hòa giải hòa hợp của VC là dân hãi ngoại hãy quên hết quá khứ, quên lý do tại sao mình phải bỏ xứ ra đi, bỏ lại tất cả quê cha đất me để ra đi tìm tự do với hai bàn tay trắng, làm nên sự nghiệp nơi xứ người, và hôm nay sẵn sàng ôm lá cờ máu, chấp nhận chế độ độc tài đảng trị tham nhủng thối nát.
Ngưọc lại, muốn Hòa giải hòa hợp thì chinh quyền VC hãy thôi bắt bớ đàn áp vô cớ, từ bỏ chế độ độc đảng, cho dân chúng quyền tự do ngôn luận, tổ chức bầu cử QH công khai, đảng có đa số nghị viên sẽ lập chính quyền. Chừng đó, không cần mời gọi, dân tị nạn CSVN sẽ tự động rủ nhau về quê mẹ mà thôi. Có đám làm không, mấy ông VC

?