Những người mà được CSVN tha thiết gọi bằng hai tiếng "Kiều Bào hay Việt Kiều" phải nên suy nghĩ thận trọng về những gì chúng đang làm và đang nói.
Nếu CSVN thật sự đáng được mọi người ủng hộ thì chúng phải "Sống Vì Dân" chứ không phải "Sống Nhờ Dân" từ bao nhiêu năm nay.
Ròng rã bao nhiêu năm trời, và theo một định kỳ nhất định là chúng kêu gọi mọi người đóng góp. Số tiền khổng lồ gời về hàng năm đã đóng và góp vào đâu mọi người có thấy không? Điều mà mọi người nghe và thấy chỉ là những ngôi biệt thự được xây cất cho tụi đảng viên, cán bộ. Rồi lần lượt những tên này hạ cánh an toàn trước khi đảng tuyên bố rằng chúng tham nhũng. Tất cả chỉ là một trò bịp, và rồi thì người dân vẫn khổ, và VN mãi chỉ là một cái vỏ trứng không tròng được vẽ lên cái thương hiệu "Yêu Nước" giả tạo.
Bừng tỉnh đi hỡi những người còn đang dạo quanh vì sự hào nhoang của cái bánh vẽ giả tạo mà CSVN dựng lên.
|