Thread
:
Bà con Kiều bào ngất ngây với bài phát biểu đầy mê hoặc của TT Phúc
View Single Post
11-12-2016
#
15
duyle
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2007
Posts: 4,717
Thanks: 6
Thanked 2,981 Times in 1,543 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 371 Post(s)
Rep Power:
24
Quote:
Originally Posted by
phokhuya
Quote:
"Tôi nhớ một câu ca dao "Dù cho núi lở non mòn/Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ". Hay câu hát "quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Tôi nghĩ mỗi bà con kiều bào chúng ta đều mang tâm tư như thế" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Thằng chó đẻ này nó đnag tự chửi cái đảng chó đẻ của tụi nó thôi.
Quê hương mỗi người chỉ một mà chính tụi nó đi bán cả quê hương cho Tàu Cộng.
Tụi nó là tụi bán nước cho nên đầu óc của tụi nó chỉ để nuôi độc đảng và tội ác. Làm gì có chuyện tụi óc Khỉ này có thể trở thành người được.
Núi chưa lỡ, đá chưa mòn nhưng còn tệ hơn như vậy nữa. Núi non bây giờ chỉ toàn là những đồi núi trọc cũng như đầu của nó không còn tóc. Bao nhiêu cây cối tụi nó đều đốn xuống để làm giàu cho bản thân hết rồi.
Những con Tằm còn vương tơ đến khi chết, nhưng đây là những sợi tơ tằm bị bức tử bởi CSVN. Những con Tằm này là triệu triệu người dân oằn mình chỉ để CSVN nó rút tơ. Lời kêu gọi tha thiết của một lũ chỉ biết uống máu dân và hại nước nhà. Hơn 40 năm qua không làm được gì ngoài ăn bám vào dân. Không có dân, không có cái đám gọi là việt kiều, và không vì những người Việt hải ngoại phải đùm bọc cho người thân ở VN thì tụi nó sẽ như là một lũ Khỉ, khoác chiếc áo lên mình vẫn không dấu được cái đít đỏ của loài súc sanh.
duyle
View Public Profile
Find More Posts by duyle
Page generated in
0.08608
seconds with
10
queries