Quote:
Originally Posted by laughster
haha anh nói mâu thuẩn quá, hôm qua anh mới nói cháu ngoại anh sanh ở Anh (thân là con lai ăng lê) mà tiếng Việt còn giỏi hơn em hoa hậu gì gì đó ở xứ vẹm (nó còn chê ông ngoại nó dốt tiếng Việt nữa haha). Vậy thì anh này qua lúc 7 tuổi mà tiếng Việt khá cũng đâu có lạ? Nhiều người có khiếu ngoại ngữ
Như em qua Mỹ lúc 14 tuổi mà diết tiếng diệt chỉ sai chính tả chút chút hôi chứ hổng nhiều hahaha LMAO
|
không mâu thuẩn đâu vì nói rành và hiểu nhiều tiếng việt thì chưa hẳn là viết văn, mạch lạc và lưu lót. mình nhận thấy bài viết là của người có trình độ văn chương chứ như mình và nhiều bạn hửu trong forum này.
mình viết văn tiếng việt phải là hạng bét, không có khiếu về văn học, lúc ở vn đi học từ nhỏ tới lờn chứ bao đạt được điểm 6/10 về môn văn trung bình là 4/10.
còn 2 con gái mình sinh ở UK, tuy là nói và hiểu nhiều tiếng viết nhưng văn viết phải nói là như "hạch" ấy bị mình và bà xả trêu hòai.