View Single Post
Old 11-11-2016   #9
LenhHoHuynh
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 99
Thanks: 14
Thanked 45 Times in 24 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7 Post(s)
Rep Power: 16
LenhHoHuynh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Mình có lời chân thành cám ơn tác giả bài viết này.

Bài viết tưởng như có chút hài hước phản diện, sơ sài, nhưng lại sâu sắc, tinh tế, có tầm nhìn thấu suốt về con người, cuộc sống, và sự khác biệt sâu xa về bản chất, không chỉ trên bề mặt, bạn thấy rõ sự khác biệt của xã hội chính thể đã thay đổi, cải thiện con người, đại đa số, sống tốt như thế nào về cả lối sống, đạo đức căn bản lẫn gốc rễ của ý thức.

"Sống sướng" chưa hẳn là sống hạnh phúc, nhưng nếu cuộc sống có chân hạnh phúc, đó mới là cái sướng đích thực, biết sống tốt, không tham lam vơ vét, bớt ích kỷ.

Sẽ rất khó sống như vậy, nếu trong một cái giếng mà nguồn nước đã quá đục, đầy sâu bọ, cặn bã, rác rến, đa số sẽ bị ảnh hưởng, lối sống lẫn suy nghĩ lúc nào cũng chực chụp lấy 1 chút vị ngọt của trái đắng, dù là để thụ hưởng 1 chút "sướng" lóe lên trong cái địa ngục u tối ảm đạm.

Trong khi đó, cuộc sống ở Mỹ, mặc dù phải chèo mỗi ngày, ai cũng phải chèo, 1 chồng, 1 vợ, chồng chèo, vợ chèo, cả nhà cùng chèo cần mẫn tuy có cực nhọc, tuy cực mà dzui, luôn được thụ hưởng cái hạnh phúc thật sự, bình yên an lành trên 1 dòng sông trong lành, tĩnh lặng, luôn tận hưởng cái hạnh phúc tự do trên sông nước, dẫu đời thường vẫn còn lắm ngược xuôi.

Last edited by LenhHoHuynh; 11-11-2016 at 17:02.
LenhHoHuynh_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10469 seconds with 10 queries