Quote:
Originally Posted by haima
Làm sao ngon bằng cơm ở VN.Ở Mỹ chỉ những người làm biếng nấu,hay là nấu khôngngon mới đi mua như vậy.Bạn về VN ăn sáng với dĩa cơm bì sườn,trưa ra mấy tiệmcơm bình dân,tùy theo chỗ bán,họ có rất nhiều loại thức ăn:canh khổ qua nhồi thịt,cá chiên,thịt kho tàu hủ hột vịt,tàu hủ ướp xả chiên,tàu hủ nhồi thịt chiên,mắn chưng,tôm càng kho,lạp xưởng nem,hột gà ốp la,chà bông cá.......
Chiều tối muốn đi ăn cơm 1 người hay gia đình,có mhiều chỗ để chọn lựa,khu
Nguyễn cư Trinh chỗ này canh chua cá bông lau rất nổi tiếng,quán Nam Sơn ở
Phan dình Phùng gần chè Hiển Khánh,ngày xưa có cơm tấm Trần qúy Cáp,cơm gà Siu Siu ở đường Nguhễn duy Dương ngang hông chợ An Đông nhưng bây giờ họ dẹp
rồi và còn rất nhiều chỗ nữa,bạn nào ở SÀIGÒN thì biết những chỗ đó.So giá cả thì
rẻ và ngon hơn ở Mỹ nhiều.Nhìn tường Dũng Taylor là bạn có thể nghĩ ngay là ăn
tục và ăn nhiều,làm sao biết cái gì ngon hay dở.Vài hàng để nhớ về những món ăn
đã mà mình đã ăn ngày xưa.
|
yeah! không ngon bằng xứ Vẹm vì có thêm hóa hất của chệt....
ở Mỹ không phải lười nấu mà gặp những người share phòng chỉ ở không được nấu, or ở môt mình thì cứ đi chỉ đại mà tha hồ thay đổi món ăn vừa sach vừa an toàn nhưng lâu lâu cũng bị Tào Tháo rượt chạy chơi...hahahaha
Chán ăn đồ Việt thì đã có Fast Food, ở Mỹ thiếu giống gì....