Quote:
Originally Posted by kietkml
Tôi cũng rất cảm ơn bạn đã hồi đáp. xin lỗi vì không quote comment cá nhân, vì chúng ta trao đổi về việc cộng đồng. Về việc hồi đáp của ban thì đó là căn bản của con người không phủ nhận được, nhưng đó là việc của những người ngoài cái đất nước VN của ngày nầy! Nói tóm lại bạn đã nói gia đình bạn đã là từ nhân cãi tao, từng vượt biên và tưởng về VN cứu trợ, thì tôi xin không còn gì để nói tiếp nữa rồi. Xin đề nghị: *(Mình đang ở đâu, hưởng bổng lộc ở đâu thì lo ở đó thì mới hợp lý)
|
hmm, có thể tôi chưa từng đi ũy lạo giúp người VN nghèo ở Mỹ đâu. Nhưng trước đây có vài lần đi tham gia nhóm Meals on Wheels - những người được phát cơm hầu hết là người già cả người Việt mình. Also, trước đây cũng có volunteer với nhóm VN serve đồ ăn cho cái nhà homeless shelter mổi tháng một lần - nhưng người homeless thì là Mỹ và nước khác, không thấy người Việt.
Nói chung người cần mình giúp thì nhiều lắm, phải có cái duyên mình mới giúp được họ; cho dù mình làm từ thiện 24/24 365 ngày cho mấy chục năm cũng vẩn không giúp hết (assuming mình có tiền để tự nuôi mình nữa). Đối với tôi thì tôi không phân chia người hay ta