lệ phí cao, lãi suất nặng !
Trong giữa thập niên 90, Kristine vay khoảng 85 ngàn đô la cho lớp thạc sỉ tại Đại học New York. Ba phần tư số tiền đến từ các khoản vay của chính phủ đến
8%, phần còn lại của các khoản vay tới
9,5%.
Năm 1999, Kristine bắt đầu trả. Nhưng ngay sau đó, cô di cư đến Pháp
, nơi mà mức lương của mình không cho phép cô ta thanh toán hàng tháng của mình. sự chậm trễ thanh toán chồng chất, tiền lải càng tăng.
Sau mười hai năm ở Pháp, Kristine quyết định trở về New York. Ở tuổi 46, cô phải trả 536 đô la một tháng, khoảng 8% tiền lương. Trong số này, chỉ có một 100$ trả vốn, phần còn lại là tiền lời. Theo đà nầy, Kristine sẽ được 70 tuổi khi trả xong nợ. Cô
vay 85.000 USD nhưng cuối cùng thành 310.000 USD.
https://translate.google.fr/translat...967&edit-text=