Quote:
Originally Posted by thangbomvietnam
Đúng là người Việt nam sang Mỹ trể dễ bị ghét...Vì cuộc sống tại Việt nam mà phải sống sau 41 năm với CS đã tạo ra con người họ như thế cho nên có nói thì phải nói đến những người Việt sang Mỹ sớm...Sau 75 thì người Việt bắt đầu có mặt trên đất Mỹ rồi và họ cái gì cũng làm...Để kiếm tiền...nhưng những người Việt tỵ nạn CS sau 78 - 79 đi vượt biên thì sao...Cuộc sống của họ hiện nay thế nào...Tại khu người Việt đông nhất thì họ có cuộc sống khá ổn định...nhưng phải nói thêm là vì họ đã khá ổn định nhưng vẫn có nguòi ăn tiền trợ cấp đến ngày hôm nay...Của nhà thì ko xài mà đường thì của thiên hạ thì xài phung phí...Báo thì bỏ 25 cent lấy gần 10 tờ...Đi tập thể dục nơi công cộng thì ko bao giờ gửi vệ sinh chung mà cứ đòi nước Việt nam CS thay đổi...Cái tiềm thức của nguòi Việt là như vậy thì đừng nói cái xấu cho người ta thấy...Còn muốn xây dựng người khác thì hãy nhìn bản thân mình trước...ko phải những người mới sang làm xấu hổ nguòi Việt tỵ nạn CS đâu...Vì bản chất của họ sống với CS 41 năm cần phải có thời gian cho họ hoà nhập với cuộc sống Mỹ chứ...Hãy nhìn lại chính bản thân những người sang Mỹ lâu thì xem thế nào...Hảy nhìn thằng Dũng đen lấy con Thu Phuơng có hơn được ai ko mà đi nói với những người mới sang...
|
Hay cho câu
Quote:
Còn muốn xây dựng người khác thì hãy nhìn bản thân mình trước
|
Còn những lời nhận xét của bạn về những người VN bên Cali có hơi quơ đủa cả nắm không? Cái này tôi thật tình hỏi chứ không có ý móc lò vì hồi đó giờ tôi chưa có sống ở khu VN nhiều như khu Westminster, even lúc trước khi còn ở Los Angeles. Tôi nghỉ chỉ tùy người biết ý thức hay không thôi.