VC ngày càng coi thường sự sống chết của người dân bởi vì đã có những hội từ thiện lo cho. Và chúng lại lấy làm vui vì không cần ra tiền ra sức mà lại được thêm tiền vào túi.
Tuy nhiên làm sao mà bỏ được. Dù sao thì đại đa số người dân đều vô tội. Vừa phải còng lưng chịu sự hiếp đáp của bọn chó VC. Vừa phải gánh chịu những tai nạn cứ ngỡ là do thiên nhiên nhưng trên thực tế là vì bọn lãnh đạo chó chết phá núi, phá rừng để vơ vét mà ra.
Ai có lòng hảo tâm thì có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Mong là một ngày không xa nữa người dân sẽ tự làm chủ và không cần phải nương tựa vào sự giúp đỡ của những người bên kia bán cầu nữa.
|