View Single Post
Old 10-14-2016   #5
QueMe
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
QueMe's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: Cu Chi
Posts: 11,729
Thanks: 7,684
Thanked 8,575 Times in 4,464 Posts
Mentioned: 62 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1698 Post(s)
Rep Power: 29
QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7
QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7QueMe Reputation Uy Tín Level 7
Default

VN vẫn còn sãn xuất được thực phẩm như gạo, gia súc, cá tép, trái cây và dư thừa đến nỗi phải xuất cãng những mặt hàng này với giả rẻ như bèo. Cũng có nghĩa là đời sống hằng ngày của người dân không bị ảnh hưởng hay quá lo ngại về nạn thiếu thực phẩm, chết đói, bệnh tật nguy hiểm, v.v.,.

Tánh tình của người dân VN lại rất bình dị: có gạo ăn ngày 2 bữa và no đủ thì không cần để ý đến chính chị hay chính em. Nếu có dư thừa chút đỉnh thì ăn nhậu sang trọng hơn, quần áo bảnh bao hơn, xe cộ mạnh hơn đẹp hơn, sắm sữa vật dụng trong nhà tốt hơn, kỷ thuật cao hơn, đắt tiền hơn, vâng, phải hơn hàng của thằng hàng xóm! Đấy, người Việt đơn giản là chạy theo vật chất, sống theo hào hoang của sự khoe khoang của cải và tiền tài, không cần đạo đức, không cần học thức, chỉ cần có quyền có chức, nó có mình không thì rất tức (giận), nó đi xe mà mình đi bộ thì càng bực, nó ăn cơm gạo trắng mà tại sao mình phải ăn cơm gạo lức, nghe phát mà tức, v.v.v,.

Đó là cái nguy hiễm của sự thờ ơ vô ý thức của người dân VN đối với tương lai, bởi chỉ cần 1 ngày nào đó thiên tai khũng ập đến, bệnh tật lây lan, mùa màng thất bại kéo dài nhiều năm, thức ăn không có, nước uống bị ô nhiễm trầm trọng, nạn đói kéo dài, thì lúc ấy người dân VN sẽ chết đói, chết vì bệnh tật và chết hằng loạt, chết thật nhiều, chết thê thảm và rất đau thương. Thế nhưng, hy vọng rằng ngày ấy người dân VN sẽ thức tỉnh và sẽ nổi lên đòi hỏi sự công bằng từ cái đãng và nhà nước thối nát độc tài cộng sãn hiện nay, nhưng lúc ấy có lẻ sẽ quá muộn bởi những đãng viên cs và cán bộ nhà nước đã tháo chạy ra nước ngoài và bọn chúng sẽ mang theo tài sãn khỗng lồ mà chúng đã hối lộ tham nhũng và cướp đoạt của người dân bấy lâu nay.

Hy vọng ngày ấy là ngày mai!

I am very sure that day is coming!!!!

Last edited by QueMe; 10-14-2016 at 21:42.
QueMe_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
Gibbs (10-14-2016), phokhuya (10-14-2016)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09751 seconds with 10 queries