View Single Post
Old 10-12-2016   #7
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
Default

Trong hãng của mình làm cũng có một chị nó bị vấn đề tương tự. Mẹ của chị ta qua đời có chia lại tài sản cho 4 chị em. Mấy năm trước she về làm giấy tờ thủ tục gì đó để bán nhà và đất ở Cần Thơ, bởi vì mấy chị em đều ờ Sài Gòn, chỉ có her là ở Mỹ. 3 người kia rủ her sau khi bán nhà và đất thì hùn nhau mua nhà ở Sài Gòn vì nhà đang có giá. She tin tưởng người nhà và đồng ý nhưng không ngờ rằng mình lại không có tên trong căn nhà đó.
Năm vừa rồi she nhận được tin căn nhà mua chung đã bán đi rồi. She tức tốc cùng chồng bay về và đến nhà chị hai rồi gọi luôn cả hai người anh chị khác đến để tìm hiểu tại sao bán nhà mà she không biết gì hết. Tưởng đâu sẽ được một câu trả lời mát bụng, không ngờ rằng chính 3 người anh, chị ruột của mình lại bảo rằng "Em ở Mỹ thì đâu túng thiếu gì, coi như là em tặng lại phần của em cho mấy đứa cháu đi". Hai vợ chồng her không bằng lòng và đòi đưa ra tòa án VC. Ba người kia không những chẳng sợ mà còn nói "Em kiện thì tụi chị đi hầu, em không có tên trong căn nhà đó thì em làm được gì".
Không những vậy, họ cũng không mở lời giữ hai vợ chổng ở lại nhà vài ngày nữa, và cũng chẳng cần biết là hai vợ chồng có chỗ ở hay không luôn. Cũng may là chồng her có người cậu ở Phú Nhuận nên tạm tá túc ở đó. She cứ gọi điện thoại nói chuyện với 3 người kia và bảo rằng she không cần tiền lời từ căn nhà đã bán, she chỉ muốn lấy lại số tiền được chia lúc bán tài sản ở Cần Thơ cũng được. Câu trả lời không gì khác hơn là "Em có cuộc sống khá giả, em đâu cần tiền như anh, chị bên này. Coi như em tặng lại cho cháu của em đi nha".
Về đến Mỹ she tức đến nỗi bịnh luôn gần 3 tuần mới đi làm lại được. Bây giờ ai mà nhắc đến chuyện người thân hay gởi tiền về giúp là she bỏ đi chỗ khác ngay. Có từng trãi như her mới hiểu được cái gọi là tình thân thực tế như thế nào trên xứ Vẹm. Tất nhiên không phải là có nhiều trường hợp như vậy, nhưng cũng là bài học cho mọi người để cảnh giác.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10277 seconds with 10 queries