Quote:
Originally Posted by lergeneral
Cái nầy là đúng .Tôi vừa trở lại CA sau vài năm thấy thay đổi nhiều,ăn xin nhiều,buôn bán ế nhiều ....có lẽ vì nhiều cửa hàng nhưng số lượng khách hàng chỉ bao nhiêu đó .Cái vụ tiếp khách hàng thì phải nói là khó hiểu ,sống ở Mỹ mà tại sao không học được cách phục vụ khách hàng ,trông thấy người nhân viên phục vụ với vẽ mặt như đang đi biểu tình chống cộng thấy mà ớn.
|
Quote:
Originally Posted by hungnam
Ăn xin nhiều :cái này đúng vì dạo này trồng cỏ bị bắt quá ,còn làm chui ăn tiền mặt thì đang bị sờ gáy ,nên các Việt cầu thông cống không đủ sở hụi để về thăm boác ,nên phải kiếm thêm...thật là tội ...   
Nhân viên phục vụ với vẽ mặt như đang đi biểu tình chống cộng thấy mà ớn....Ấy ! Không phải chống cộng mà là chống mấy thằng 5B Vẹm khỉ: mồm thì thối ,tay chân thì dính phân vàng khè ;chúng chẳng chịu chờ khách đi ra rồi hãy vào nhà xí mà kiếm ăn .Cả đám cứ như tranh phần nhu yếu phẩm ,ở cửa hàng quốc doanh ấy ...chen lấn ...rồi thì địt ,buồi nhặng cả lên ...không đập chúng là may rồi .....  :hafppy : 
|


:haf ppy:

:handsha ke:
mặt mốc Vẹm cộng bước vô nhà hàng dẵ đi thẳng vô dọn WC thì ai mà dzui dzẽ tiếp đón....bịt mũi không kịp....hehehehe