Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Nhờ CẢi TẠO ...TƯ TƯỞNG ...chúng ta mới có những trái cây ăn ở CA ...HL trồng được cây ổi , mận ,mãng cầu ..cho vui qua ngày tháng
Chỉ có lúc học Communication ở Tân sơn Nhất thì tôn tiền chim ở Gò Vấp nhiều hơn ....Đi thẳng vào Tổng y viện cộng hòa thì khỏi tốn tiền bác ạ !!!!

|
ý tui là thằng lớn đi học nhiều khi làm chai bia con cọp còn ghi sổ nợ , chớ thằng nhỏ đòi ăn sò thì hao, gặp sò hư thì phải đi thẳng vào Tổng Y Viện Cộng Hòa...hahahaha
sáng nay ra chợ trời, thấy chị bán cây trái cũng có duyên, nhìn cây mãng cầu có trái nho nhỏ xinh xinh, hỏi chỉ cách nào cho cây đậu trái, chị ta nói lấy bông đực chấm vào bông cái.
Tui nói, ah, hiểu rồi chiều nay tui về tui chấm chấm nghe chị....
bà xã dzéo một cái đau thấy mãng cầu....tây....hahaha ha