Quote:
Originally Posted by QueMe
Bây giờ mới biết tại sao quan chức cán bộ nhà nước csvn từ thằng TT đến thằng côn an quèn ở phường đều ăn hối lộ, tham nhũng, thụt két, thâm lạm ngân quỹ, bán sạch tài nguyên đất nước cho Tàu cộng, cướp đoạt tài sãn của người dân và sẵng sàng giết người dân 1 cách tàn nhẫn vô nhân đạo ở đồn côn an nếu người dân phãn kháng!!!
Quan chức càng lớn thì ăn hối lộ lớn và táp nguyên cục bự, còn cán bộ quèn thì ăn hối lộ bằng cách rĩa rĩa cục KứT như cá lòng tong!
Cám ơn thằng chó hồ chí minh đã không biết dạy dổ nhưng để lại cái đám ngu đần và ác độc việt cộng hôm nay!!!!!
|
Trước hết bài này chắc là của 1 thằng chó chết trong cơ quan Cộng Sản ở San Francisco đưa cho thằng Phương Tùng đăng. Cách hành văn của chúng nó thật lủng củng, ý tưởng không rõ ràng (incoherent).
Qua bài này chúng ta nhìn thấy cán bộ nhà nước lương chết đói như vậy đó, nhưng thực lòng mà nói, 10 thằng công chức cao cấp thì hết cả 10 thằng nào cũng giàu sụ, vậy tiền đâu ra nếu không tham nhũng? Lương lậu toàn là lương chết đói, mà nhậu nhẹt tại VN thì nổi tiếng? Tiền đâu để nhậu, để...dô, dô???
Tụi cán bộ nhà nước lương có thể chỉ là gấn 4 triệu mà thôi, nhưng tôi biết rõ hãng tư nhân đều trả $500 cho tới $700 US Dollars cho bằng 4 năm tốt nghiệp ở Mỹ, Nhật v...v... (tùy theo hãng sẽ được trả bằng US Dollars hay tiền giấy lộn thằng Hồ).
Tụi cán bộ nhà nước lương quá ít nên năng xuất chúng nó cũng "rất ít", và vì vậy cả nước VN phát triển rất châm là vậy. Sau hơn 40 năm cướp được của VNCH bọn Cộng Sản VN đi thụt lùi còn thua cả thằng mọi Khờ Me và Lào Cộng nữa.