Quote:
Originally Posted by thangbomvietnam
Đi lính đánh CS ko sao...bây giờ về già lái xe gây tại nạn...Thật đau buồn cho tuồi già mà ko làm gì được...Con cháu Ông sao ko lo chở ông đi hay là ông ko muốn nhờ tuổi trẻ mà tự dưng lái xe đi để gây ra tại nạn...khổ vào thân mà gây thiệt hại cho người khác...
|
"ông đã tông vào bên trong tiệm Ngọc Bích bán đồ sành sứ, trong khu Hà Nội Plaza. "
Ông ta nhìn thấy HÀ LỘI nên giựt mình nhớ lại cảnh ở tù nên sợ quá và ĐẠP GA mà thôi ...chuyện thường ở xứ USA
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
rõ ràng là bờm không ở Mỹ, chứ nếu ỡ Mỹ là biết liền hà, trong nhà người lớn tuổi còn lái xe đi đây đi đó là diễm phúc, không có xe thì đi xe bus or nhờ bạn bè. Nhờ con cháu ư, còn lâu!
Giờ ông bà già đi chơi, đi chợ , đi khám bịnh là giờ tụi nó đi làm, đi học chỉ có cuối tuần may ra...
Còn già già lái xe mà đạp ga, đạp thắng nhầm lẫn là chuyện thường, chứ không như ở xứ Vẹm đang "nái" bị mất thắng, mất lái và mất dái....hahahaha
|
Cha nội nhận xét hay thiệt
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI