Đây là thảm kịch riêng không phải của một người. Phần lớn là vì lòng tham lam và ích kỷ của những cô gái đến từ xứ vẹm. Tất nhiên đây không phải là lời phiến diện, bởi vì thảm kịch này đã bắt đầu mở màn vào đầu thập niên 90 và vẫn còn kéo dài.
Những cô gái này đã sống cực khổ từ thưở bé, lẽ ra khi được thoát ly bể khổ thì phải biết trân quý và cảm tạ người đã dìu dắt mình đến với cuộc sống tự do tự tại và khá giả hơn . Nhất là những cô gái đã có con riêng. Tuy nhiên vì lòng ích kỷ và tham lam, chính bản thân của họ đã tự tay phá hỏng đi mái ấm hạnh phúc mà họ nên trân trọng. Cũng như làm liên lụy đến cả con cái của mình.
Những người đàn ông phải về VN để cưới vợ cho dù bất kì lý do gì, họ đều muốn có riêng mình một mái ấm (Trừ trường hợp những tên đốn mạt đưa đám con cán bộ vc sang Mỹ chỉ vì tiền) . Cho dù người đàn bà kia đã có con riêng và cũng chẳng có nhan sắc. Họ đi làm vất vã mỗi ngày để trang trãi cho mọi thứ chi tiêu trong gia đình.
Còn những người đàn bà đó thì sao? Đại đa số họ chỉ lợi dụng cảm tình để tự tạo cho bản thân một chỗ đứng trong đời sống mới. Khi cuộc sống ổn định thì bộ mặt thật của họ là một sự phản trắc. Bao nhiêu tiền của họ đều giữ riêng và lợi dụng người chồng hợp pháp lo cho người thân của họ sang Mỹ.
Người chồng thì với mức lương trung bình làm sao có khả năng gồng gánh nhiều như vậy. Rồi lại lời ra, tiếng vào của những kẻ miệng lưỡi "Vô Cảm Tính" làm cho cuộc sống gia đình ngày càng trở nên ảm đạm và nặng nề hơn. Và đó là khi người đàn ông cảm thấy chán nản và cộc cằn nhất. Vô hình chung, người đàn ông đã rơi vào cái bẫy dẫn dắt đến chuyện ly thân, ly dị.
Nghe và thấy qua một vài lần thì người ta cho rằng là sự trùng hợp. Thật ra những cô gái này đều xài chung một bài bản. Những anh chàng có chút của cải dành dụm bấy lâu thì trong phút chốc cả hai tay dâng cho kẻ khác. Còn những người như anh chàng Trinh Tran Van này thì phài mất luôn cả cái mạng. Chỉ tội nghiệp cho những đứa bé vô tri, vô tội lại bị chính mẹ ruột của mình đưa vào cõi chết một cách tức tưởi.
Những ai còn có tư tưởng về VN lấy vợ thì nên cân nhắc cho kỹ càng. Thật sự có đáng hy sinh cả bản thân và gia đình để đổi lấy cái hậu quả tan thương hay không. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng phải nghĩ rằng hôn nhân không phải là ván bài. Vì thế hôn nhân phải trãi qua nhiều giai đoạn chứ không phải là "Tình Online" hay qua sự giới thiệu mà hình thành một mái ấm.
|