08-20-2016
|
#18
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by ChuyenLuBu
Cũng tùy theo CT ah, đúng tiêu chuẩn thì 8hours/day; 40 hours/week_Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ không theo tiêu chuẩn của Union_Có vài CT mướn người làm 12hours/day và trả Overtime 4hours Extra After 8hour regular_Vì họ trả như vậy, dzù làm 6 hay 7 ngày gì cũng chẳng có gì thay đổi_Và việc làm thì hầu như được phân công cho nhân viên chỉ làm 3 days/week (Nếu thiếu người thì Boss sẻ yêu cầu làm thêm ngày, tùy mình quyết định say: Yes or No muh thôi) Thường những CT nầy trả lương ko bằng CT khác (Việc làm nầy chỉ dzành cho những dzân mới có Bằng và Partime "Nghề Tay Trái" kiếm thêm tiền cho Dzui )
Còn vấn đề Đời Sống Ở Mỹ Bị Bốc Lột_Nói ra cũng Đúng:
* VN thì làm việc Tà Tà (Hầu như Làm Biếng và Câu Giờ) và cầu đến Cuối Tháng Lảnh Lương
* Ở Mỹ Làm Chảy Mồ Hôi, Mắt Nổ Đơm Đớm, 8 hours/day rất Đáng Đồng Tiền Bát Gạo
*VN làm 10 năm sắm ko nổi cái TVHD 65", Mỹ làm chỉ 3 Months là mua được rồi (Without DownPayment)
* VN làm việc hết cả đời người bằng lương công chức cũng ko sắm nổi 1 Car loại trung trung như Honda Civic EX_Ở Mẽo đi làm chừng 5 năm là có thể PayOff loại xe nầy
*** Tiên Sư Tổ Bà mấy đứa nói Đời Sống Ở Mẽo Bốc Lột, về Việt Nam mà Làm Biếng nằm dzài bắt Vợ Con đi bán Rau Cải mà Sung Sướng Phê Thuốc Lào_Tay Làm Hàm Nhai, Cái Đời Sống ở VN trước năm 1975 cho đến sau 75, mấy thằng có chút ăn học bằng cấp, hầu như Làm Biếng Tổ Cha, Ngồi Chỉ Tay 5 Ngón thì Nhiều_Đã vậy còn lên đây Xạo Xạo Clip nầy Clip nọ_Sao ko ra đường vào Ban Đêm tới những con đường Chị Em Ta Phê Thuốc và Dưới Ánh Đèn Đỏ rồi bảo: "Nước Mỹ Sa Đọa, Đồi Trụy, Toàn Dân Ngục ...v.v.v...Bởi vì nó Ngục, nên Dzân nước nào cũng muốn Chui Đầu vào Ráng Học Lấy cái Bằng để về Nước Làm Kẹ Dzân Ngu Cu Đen_Lâu lém rồi, LuBu ngồi Đọc thôi, ít khi Chưởi 
|
  :haf ppy:
|
|
|