Từ câu mở đầu đã nói lên được điểm chính của cả câu chuyện.
Cho dù là ở VN có lấy được bằng gì đi nữa, qua tới Mỹ thì cũng không bằng một tấm giấy chùi đít. Lý lẽ đơn giản là ở những nước CS bằng cấp không khác gì một tấm giấy vụn.
Học thức, trình độ từ những trường CS mang ra so sánh thì còn thua cả những em bé đang học lớp 5 tại Mỹ. Đó là chưa nói đến trình độ sinh ngữ, và cách cư xử ở những nước văn minh.
Tuy nhiên những trường hợp trên chỉ là áp dụng cho những người Việt Cộng. Thế hệ tiếp nối người Việt ở hải ngoại là những tinh anh trong thời đại mới và mang lại rất nhiều những chuyện làm người Việt thấy vẻ vang.
Dân VC? Nail & Nail và chỉ có thể là Nail. Song song với cái bằng Nail thì còn những bằng phụ như là bằng ăn Welfare, trốn thuế, buôn lậu, trồng cần sa, làm điếm, cướp giựt v.vv.......
Vì thế cho nên khi viết bài, làm những đoạn phim ngắn thì nên nhấn mạnh để người khác có thể dễ dàng phân biệt được đâu là người Việt Nam và đâu là người Việt Cộng.
|