Quote:
Originally Posted by oxycontin
Hohoho..... Tao chỉ thuần túy chủ trương là đập dập đầu lũnãoheo bưngbôchệt truồngchạy75 ở Cali và Texas, chứ tao chả bao giờ đụng vào cái mả cha mà mẹ thằng nào con nào hết á... Tụi mày có gì mà phải bực bội tao, trừ phi tụi mày chính danh là.... lũ khiếp nhược đào ngũ, quân đốn mạt truồng chạy, tụi đầu heo cháo đậu, giá áo túi cơm, mặt lồn cặc đụ bám đít chệt 42 năm nay.... Trong thâm tâm tao thì tụi này phải đáng tội tử hình vì tội “đào ngũ trước địch quân”.... Mỗi đứa phải lãnh một viên đạn vào màng tang. Period. Tao thấy tao đơn giản chứ có đéo gì mà khó hiểu, có đéo gì phải “gây chiến” với tao, đúng không? Hehehehehe........
Còn tiếng Việt, nói chung, thì tụi bay còn phải học lâu lắm mới sánh được với taocopycat tên pêđê hoanglan gì gì đó học thêm chính tà, văn phạm tiếng Việt để có “văn hóa”. Đào ngũ cũng nên có văn hóa 1 chút chứ tụi bay... Cái gì không rõ thì hỏi tao, không sao đâu, chả có gì mà xấu hổ. Thế nhé? Hehehehe....
PS: Tao không có ý định kết bè bạn đéo gì với lũ đào ngũ đâu. Cứ yên tâm nhé!
|
Còn tiếng Việt, nói chung, thì tụi bay còn phải học lâu lắm mới sánh được với tao.
Khi đọc tới câu nầy tôi nghe như trời sập vậy. và khi định thần lại giây lát thì mới biết mình quả thật còn phải học lâu lắm mơi bằng tiền bối. Còn các bạn cũng nên bình dân học vụ lại đi nha ,kẻo không thì bị oxy hoá hết đấy.
Nhớ năm xưa khi giặc cộng cướp trọn miền nam ,đêm nào cũng được mấy anh 30 mời đi hợp .rồi bị lên lớp dạy học theo đường lối của đảng và tư tưởng bác Hồ.lúc đó tôi còn ngây thơ lắm cứ thắc mắc hoài và cứ hỏi hoài mà cũng chẵng hiễu thằng cộng nó nói cái gì ? À té ra nó còn chưa biết chữ.vậy mà nó nói nó là thầy giáo về đây dạy cho dân học bổ túc văn hoá. thế mới dau.